Ai đi ngoài sương gió
Ai cho tôi tình yêu
Ai lên xứ hoa đào
Ai nói yêu em đêm nay
Ai nhớ chăng ai
Ai ra xứ Huế
Ai thương yêu em
Ai xuôi vạn lý
Anh đã về
Anh đến thăm em đêm 30
Anh đến thăm em đêm ba mươi
Anh đi chiến dịch
Anh biết em đi chẳng trở về
Anh biết em ơi
Anh cứ hẹn
Anh cho em mùa xuân
Anh hãy về đi
Anh hỡi anh cứ về
Anh không chết đâu em
Anh tiền tuyến em hậu phương
Anh về với em
Ánh mắt quê hương
Áo đẹp nàng dâu
Áo dài quê hương
Áo em chưa mặc một lần
Áo lụa Hà Đông
Áo nhà binh
Áo trắng gò công
Đa tạ
Đa tạ (trước 1975)
Đan áo mùa Xuân
Đau xót lý chim quyên
Đà Lạt hoàng hôn
Đà Lạt mưa bay
Đà Lạt trong nỗi nhớ muộn màng
Đau xót lý con cua
Đam mê
Áo trắng ngày vu quy
Áo trắng
Áo hoa
Áo cưới màu hoa cà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Anh về kẻo trời mưa
Anh lên rừng núi cao nguyên
Anh không chết đâu anh
Anh còn nợ em
Anh đến bên tôi
Anh đã thấy mùa Xuân chưa
Anh ở đâu
Ai về thủ đô
Ai buồn hơn ai
Ba tháng quân trường
Ba tháng tạ từ
Bao đêm không ngủ
Bao giờ biết tương tư
Bao giờ em quên
Bao giờ gặp lại em
Bay đi cánh chim biển
Bà mẹ Ô Lý
Bà mẹ phù sa
Bà mẹ quê
Bài ca đất phương Nam
Bài ca của chúng mình
Bài ca của nàng
Bài ca dao đầu đời
Bài ca dành cho những xác người
Bài ca học trò
Bài ca kỷ niệm
Bài hát này cho anh
Bài hát này cho em
Bài hương ca vô tận
Bài không tên cuối cùng
Bài không tên số 1
Bài không tên số 2
Bài không tên số 3
Bài không tên số 37
Bài không tên số 4
Bài không tên số 5
Bài không tên số 6
Bài không tên số 7
Bài không tên số 8
Bài không tên số 9
Bài ngợi ca quê hương
Bài tango cho em
Bài tango cuối cùng
Bài tình ca cho em
Bài tình ca mùa Đông
Bài thơ cuối cùng
Bài thơ hoa đào
Bàn tay dĩ vãng
Bâng khuâng chiều nội trú
Bão rừng
Bão tình
Bên đời hiu quạnh
Bên cầu biên giới
Bên sông nhớ người
Bóng chiều xưa
Bóng chiều tà
Bóng mát
Bóng người cùng thôn
Bóng nhỏ đường chiều
Bóng quê xưa
Bóng trăng xưa
Bông điên điển
Bông bí vàng
Bông cỏ may
Ca Dao
Ca dao mẹ
Ca dao mẹ (Song ngữ)
Ca dao mẹ (Quán Văn)
Cay đắng bờ môi
Cay đắng tình đời
Các anh đi
Các anh về
Cách biệt
Cái cò
Cám ơn
Cánh buồm chuyển bến
Cánh chim lạc loài
Cánh chim trời
Cánh hoa duyên kiếp
Cánh hoa thời loạn
Cánh hoa yêu
Cánh nhạn hồi âm
Cánh thiệp đầu Xuân
Cánh thiệp hồng
Cánh thư ướp hoa rừng
Cát bụi
Cát bụi tình đời
Cát bụi tình xa
Câu chuyện đầu năm
Câu chuyện vườn Thanh
Câu hát tình quê
Cây đàn bỏ quên
Còn có bao ngày
Còn chút gì để nhớ
Còn gì mà mong
Còn gì nữa đâu
Còn nhìn nhau hôm nay
Còn nhớ Sài Gòn không
Còn thấy mặt người
Còn thương còn nhớ
Còn thương góc bếp chái hè
Còn thương rau đắng mọc sau hè
Còn tuổi nào cho em
Còn tuổi nào cho em (Quán Văn)
Còn yêu trọn đời
Có bao giờ
Có một đàn chim
Có một dòng sông đã qua đời
Có những con đường
Có những người anh
Có những niềm riêng
Có nhớ không anh
Có phải là tình yêu
Có thế thôi
Cô bé môi hồng
Cô bé ngày xưa
Cô bạn học
Cô hàng Cà Phê
Cô hàng nước
Dang dở
Dĩ vãng buồn
Dòng kỷ niệm
Dù anh nghèo 2
Dù nắng có mong manh
Dù tình yêu đã mất
Dạ cổ hoài lang
Dạ khúc cuối
Dấu đạn thù trên tường vôi trắng
Dấu chân địa đàng
Dấu chân kỷ niệm
Dấu tình sầu
Dựng một mùa hoa
Diễm xưa
Diễm xưa (Quán Văn)
Diễm xưa (Song ngữ)
Diễm xưa - Utsukushi Mukashi (Japanese version)
Du mục
Duyên kiếp
Duyên phận
Duyên quê
Duyên tình
Duyên tình lý ngựa ô
Dư âm
Dư âm mùa Hạ
Đà Lạt Xa nhau
Đàn bà
Đàn bà 2
Đàn chim tha phương
Đàn không tiếng hát
Đàn trong đêm vắng
Đành quên sao
Đám cưới đầu xuân
Đám cưới nghèo
Đám cưới người ta
Đám cưới nhà binh
Đám cưới trên đường quê
Đây thôn Vỹ Dạ
Đã qua thời mong chờ
Đêm Đông
Đêm đô thị
Đêm bây giờ đêm mai
Đêm bây giờ đêm mai (Quán Văn)
Đêm buồn phố thị
Đêm buồn tỉnh lẻ
Đêm bơ vơ
Đêm cô đơn
Đêm chôn dầu vượt biển
Đêm cuối
Đêm cuối cùng
Đêm dài
Đêm dài chiến tuyến
Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
Đêm giã từ
Đêm hỏa châu
Đêm hoàng lan
Đêm không còn buồn
Đêm không trăng sao
Đêm khuya trên đường Catinat
Đêm lang thang
Đêm Mê Linh
Đêm nay ai đưa em về
Đêm này nghỉ đỡ chân
Đêm nghe bài vọng cổ
Đêm nguyện cầu
Đêm nhớ người tình
Đêm nhớ về Sài Gòn
Đêm ru điệu nhớ
Em đã quên đường khuya
Em đã quên một dòng sông
Em đã thấy mùa Xuân chưa
Em đẹp như mơ
Em đến từ nghìn xưa
Em đi bỏ lại con đường
Em đi chùa Hương
Em đi mùa cưới
Em đi lễ chùa
Em đi rồi
Em đi trên cỏ non
Em đi trong chiều
Em bỏ dòng sông
Em còn nhớ hay em đã quên
Em còn nhớ hay em đã quên (Song ngữ)
Em còn nhớ mùa Xuân
Em cứ hẹn
Em chờ anh trở lại
Em hãy ngủ đi
Em hãy về đi
Em hiền như Ma Soeur
Em không còn yêu ai
Em là tất cả
Em sắp về chưa
Em theo anh xuống thuyền
Em vẫn hoài yêu anh
Em về kẻo trời mưa
Em về miệt thứ
Em về trong chiêm bao
Em về với chồng
Em về với người
Em ơi đừng đến nữa
Em ơi Hà Nội phố
Ga chiều
Ga chiều (tân cổ)
Ga chiều phố nhỏ
Gác nhỏ đêm Xuân
Gái nhà nghèo
Gái xuân
Góa phụ ngây thơ
Gạo trắng trăng thanh
Gần như niềm tuyệt vọng
Gắng mà lo
Gặp lại cố nhân
Gặp nhau
Gặp nhau làm chi
Gặp nhau làm ngơ
Gởi cố nhân xưa
Gởi gió cho mây ngàn bay
Gởi Huế
Gởi người em gái
Gởi người tôi thương
Gọi đò
Gọi người yêu dấu
Gọi tên bốn mùa
Gọi tên bốn mùa (Quán Văn)
Gợi giấc mơ xưa
Gợi nhớ quê hương
Gửi người ngàn dặm
Gửi người về cát bụi
Gửi về anh
Gửi về em
Gõ cửa
Gõ cửa trái tim
Gia tài của mẹ
Giàn thiên lý đã xa
Giáng ngọc
Giây phút tạ từ
Giã biệt Sài Gòn
Giã biệt trường xưa
Giã từ
Giã từ Đà Lạt
Giã từ đêm mưa
Giã từ vũ khí
Giòng An Giang
Giòng lệ
Gió chuyển mùa thương
Gió cuốn chiều hôm
Gió cuốn mây trôi
Gió lạnh đêm hè
Gió mùa Xuân tới
Gió núi mưa rừng
Gió về miền xuôi
Giấc mơ hồi hương
Giấc mơ cánh cò
Giấc mơ Xuân
Giấc ngủ cô đơn
Giấc ngủ trên tay
Giấc Thu
Giận dỗi
Giận hờn
Hai đứa giận nhau
Hai bàn tay trắng
Hai cánh phượng buồn
Hai chuyến tàu đêm
Hai kỷ niệm một chuyến đi
Hai lối mộng
Hai mùa mưa
Hai mươi bốn giờ phép
Hai mươi năm bến lạ
Hai năm tình lận đận
Hai phương trời cách biệt
Hai quê (Sương trắng miền quê ngoại 2)
Hai sắc hoa Tigon
Hai sắc hoa Ty Gôn
Hai vì sao lạc
Hà Nội 49
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Hà Nội ngày trở về
Hà Tiên
Hàn Mặc Tử
Hành hương trên đỉnh núi
Hành trang giã từ
Hành trình trên đất phù sa
Hái hoa rừng cho em
Hát cho em
Hát cho mai sau
Hát hội trăng rằm
Hát ru tình đời
Hát trên đỉnh đèo
Hát trên những xác người (1969)
Hãy đi cùng nhau
Hãy cứ vui như mọi ngày
Hãy nhìn lại
Hãy quên anh
Hãy sống giùm tôi
Hãy trả lời em
Hãy về đây bên anh
Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hình ảnh người em không đợi
Hình bóng cũ
Hình bóng quê nhà
Hòa bình ơi Việt Nam ơi
Hòa bình ơi! Việt Nam ơi!
Hòn vọng phu 1
Hòn vọng phu 2
Hòn vọng phu 1 - 2 - 3
Hòn vọng phu 3
Hôm nay ngày mai
Hạ buồn
Kẻ ở miền xa
Kẻ đến sau
Kẻ đau tình
Kẻ đi rong
Kỷ niệm buồn
Kỷ niệm một mùa hè
Kỷ niệm nào buồn
Kỷ vật cho em
Kể chuyện một đêm
Kể chuyện trong đêm
Khách lạ đò xưa
Khóc mẹ đêm mưa
Khóc một dòng sông
Khóc thầm
Không bao giờ ngăn cách
Không bao giờ quên anh
Không còn nhớ người
Không dám đâu
Không giờ rồi
Không phải tại chúng mỉnh
Khúc ca Đồng Tháp
Khúc ca mùa hè
Khúc ca ngày mùa
Khúc dân ca Nam Bộ
Khúc hát ân tình
Khúc hát thành Xuân
Khúc nhạc đồng quê
Khúc nhạc ngày Xuân
Khúc nhạc sầu cho em
Khúc tình ca xứ Huế
Khúc Thụy Du
Khối tình Trương Chi
Khổ qua
Khi đã yêu
Khi em nhìn anh
Khi mình xa nhau
Khi tôi về
Khi xa Sài Gòn
Khu phố ngày xưa
Khung trời tưởng nhớ
Khuya nay anh đi rồi
Kiếp đam mê
Kiếp cầm ca
Kiếp dã tràng
Kiếp hoa
Kiếp nghèo
Kiếp phiêu bồng
Lan Và Điệp 3
Làm dâu xứ lạ
Làm sao em khóc
Làm sao mà quên được
Làng tôi
Lá đổ muôn chiều
Lá diêu bông
Lá rụng ven sông
Lá thư
Lá thư đô thị
Lá thư đô thị (pre 1975)
Lá thư cuối cùng
Lá thư mùa Xuân
Lá thư miền Trung
Lá thư người chiến sĩ
Lá thư tiền tuyến
Lá thư trần thế
Lá vàng rơi
Lâu đài tình ái
Lãng du
Lính nghĩ gì
Lính xa nhà
Lòng mẹ
Lòng mẹ II
Lòng mẹ Việt Nam
Lại gần với nhau
Lại một mùa mưa
Lạnh lùng
Lạnh trọn đêm mưa
Lạy mẹ con đi
Lạy trời con được bình yên
Lầm
Lần đầu cũng là lần cuối
Lần đầu nói dối
Lần đi không về
Lặng lẽ nơi này
Lặng thầm
Lẻ bóng
Lời ở phố về
Lời đầu năm cho con
Lời đắng cho cuộc tình
Lời buồn thánh
Lời cám ơn
Lời chào vĩnh biệt
Lời chinh nhân
Lời cho người tình phụ
Lời cho người tình xa
Lời cho người yêu nhỏ
Lời con xin Chúa
Lời cuối cho em
Lời cuối cho tình yêu
Lời cuối tình buồn
Lời gọi chân mây
Lời giã biệt
Lời hát tạ ơn
Lời hứa ban đầu
Lời kẻ đăng trình
Lời mẹ ru
Lời người điên
Lời người lính xa rồi
Lời ru của mẹ
Mai anh đi rồi
Mai lỡ hai mình xa nhau
Mai kia hòa bình
Mai lỡ mình xa nhau
Mai Lệ Xuân
Mai tôi đi
Mang trọn niềm đau
Màu tím hoa sim
Màu tím thổn thức
Màu xanh kỷ niệm
Má hồng Đà Lạt
Mái tóc dạ hương
Mèo hoang
Mình nhìn nhau không nói
Mình nhớ nhau không
Mùa Đông của anh
Mùa Đông về chưa em
Mùa áo quan
Mùa chia tay
Mùa hoa anh đào
Mùa hoa học trò
Mùa mưa đi qua
Mùa mướp quê hương
Mùa phượng tím
Mùa sầu riêng
Mùa sầu riêng (Tân cổ)
Mùa Thu Đông Kinh
Mùa thu chết
Mùa thu cho em
Mùa Thu lá bay
Mùa Thu trong mưa
Mùa Thu yêu đương
Mùa ve sầu
Mùa xuân đó có em
Mùa Xuân đầu tiên
Mùa Xuân đi qua
Mùa Xuân bàng hoàng
Mùa xuân của mẹ
Mùa Xuân của tôi
Mùa Xuân em bỏ đi
Mùa Xuân hoa đào
Mùa Xuân không còn nữa
Mùa xuân lá khô
Mùa Xuân trên đỉnh bình yên
Mùa Xuân trên cao
Mùa xuân trông thư em
Mùa Xuân trong đôi mắt em
Múc ánh trăng vàng
Mất nhau rồi
Mấy dặm sơn khê
Mấy nhịp cầu tre
Nàng Trung Hoa
Nàng Xuân chung tình
Nàng yêu hoa tím
Này em có nhớ
Nén hương yêu
Nét buồn thời chiến
Nó
Nó và tôi
Nói với người tình
Núi đôi
Nắng đẹp miền Nam
Nắng đẹp miền Nam - Khúc ca ngày mùa
Nắng chiều
Nắng hanh vàng
Nắng quê hương
Nắng thủy tinh
Nẻo đường kỷ niệm
Nếu ai có hỏi
Nếu anh đừng hẹn
Nếu anh là lính chiến
Nếu đời không có anh
Nếu đừng dang dở
Nếu chúng mình cách trở
Nếu em là giai nhân
Nếu hai đứa mình
Nếu mai này
Nếu mình thương nhau
Nếu một mai
Nếu một mai anh biệt kinh kỳ
Nếu một ngày
Nếu ta đừng quen nhau
Nếu tôi đưa em về
Nếu vắng anh
Nếu vắng chàng
Nếu xa nhau
Nếu Xuân này hòa bình
Nếu Xuân này vắng anh
Nụ cười chua cay
Nụ tầm Xuân
Nửa đêm biên giới
Nửa đêm ngoài phố
Nụ cười trong mắt em
Ở hai đầu nỗi nhớ
Ở trọ
Ông đồ già
Ông lái đò
Paris và em
Phía tối tâm hồn tôi
Phôi pha
Pháo hồng tiễn biệt
Phúc âm buồn
Phút đầu tiên
Phút cuối
Phút giao mùa
Phải duyên hay nợ
Phận bạc
Phận gái thuyền quyên
Phận tơ tằm
Phố đêm
Phố buồn
Phố nhỏ tình người
Phố vắng em rồi
Phiên gác đêm Xuân
Phiên khúc chiều mưa
Phượng buồn
Phượng hồng phượng tím
Phượng Sài Gòn
Phương trời xứ lạ
Qua bến năm xưa
Qua cầu gió bay
Qua cơn mê
Qua ngõ nhà em
Qua xóm nhỏ
Quán nửa khuya
Quét lá mùa Xuân
Quê hương
Quê hương ai nhớ thì về
Quê hương đau nặng
Quê hương bỏ lại
Quê hương bốn mùa
Quê hương mình
Quê hương ngày em lớn
Quê hương ta
Quê hương ta đó
Quê hương và mẹ hiền
Quê hương ơi thôi đành xa
Quê mẹ
Quên hay nhớ
Quên đi tình yêu cũ
Quên nhau quên chẳng đành
Quỳnh hương
Quen nhau trên đường về
Rước Xuân về nhà
Rước Xuân
Rước tình về với quê hương
Rước dâu trên đường quê
Ru tình
Ru ta ngậm ngùi (Quán Văn)
Ru ta ngậm ngùi
Ru nửa vầng trăng
Ru em từng ngón xuân nồng (Quán Văn)
Ru em từng ngón Xuân nồng
Ru em mùa Xuân
Ru em (Song ngữ)
Ru em
Ru con thuyền mộng
Ru con tình cũ
Ru chưa hết nửa câu hò
Ru đời chỉ là mơ qua
Ru đời đi nhé
Rong rêu
Riêng một góc trời
Rồi ngày mai xa nhau
Rồi như đá ngây ngô
Rồi mai tôi đưa em
Rồi hai mươi năm sau
Rồi có một ngày
Rừng xưa đã khép
Rừng lá thấp
Rừng lá thay chưa
Rạng Đông trên quê hương
Ra giêng anh cưới em
Sang ngang
Sao anh nỡ đành quên
Sao đành xa em
Sao đổi ngôi
Sao chưa thấy hồi âm
Sao em bỏ anh
Sao em không nhớ Gò Công
Sao em nỡ đành quên
Sao em nỡ vô tình
Sao em nỡ vội lấy chồng
Sao không thấy anh về
Sau lần hẹn cuối
Sau ngày hành quân
Sau những lần mỏi gối
Say
Say - Lầm
Sài Gòn
Sài Gòn niềm nhớ không tên
Sài Gòn thứ bảy
Sài Gòn ơi vĩnh biệt
Sáu tháng quân trường
Sóng sầu
Sông quê
Sầu Đông
Sầu cố đô
Sầu lẻ bóng
Sầu tím thiệp hồng
Sầu tím thiệp hồng - ?
Sắc hoa màu nhớ
Sẽ có một ngày
Sợ tình dang dở
Sớm muộn tôi cũng về
Sớm nhớ chiều thương
Siết chặt bàn tay
Suối mơ
Suối nước mắt
Suối tóc
Sơn nữ ca
Sương khói
Sương lạnh chiều Đông
Sương trắng miền quê ngoại
Ta ở trời Tây
Ta đã gặp mùa Xuân
Ta thấy gì đêm nay
Ta trở về
Tan vỡ
Tango dĩ vãng
Tà áo cưới
Tà áo xanh
Tàu đêm năm cũ
Tàu về quê hương
Tàu về quê ngoại
Tám điệp khúc
Tâm hồn cô đơn
Tâm sự của em
Tâm sự cho người
Tâm sự gửi về đâu
Tâm sự nàng Buram
Tâm sự nàng Xuân
Tâm sự người hát bài quê hương
Tâm sự người hát nhạc buồn
Tâm sự người lính trẻ
Tâm sự người thương binh
Tâm sự người thương binh (new ver)
Tâm sự tuổi tình yêu
Tâm sự với anh
Tâm sự với em
Tìm lại hương yêu
Tìm mãi thương yêu
Tình
Tìm nhau trong kỷ niệm
Tình anh lính chiến
Tình đêm liên hoan
Tình đã bay xa
Tình đêm phố cũ
Tình đầu
Tình đầu tình cuối
Tình đẹp mùa chôm chôm
Tình đẹp mùa chôm chôm 2
Tình đẹp như mơ
Tình đẹp xót xa
Tình đến không ngờ
Tình đến rồi đi
Tình đời
Tình bơ vơ
Tình ca người mất trí
Ước nguyện đầu Xuân
Ước thầm
Ướt mi
Ướt mi (Song ngữ)
Và con tim đã vui trở lại
Vũ nữ thân gầy
Vũng lầy của chúng ta
Vĩnh biệt
Vĩnh biệt Sài Gòn
Vì đó là em
Vì tôi là linh mục
Vì trong nghịch cảnh
Vòng nhẫn cưới
Vòng tay giữ trọn ân tình
Vó ngựa trên đồi cỏ non
Vùng biển trời và màu áo em
Vùng cao nguyên đất đỏ
Vùng lá me bay
Vùng quê tương lai
Vùng trời ngày đó
Vùng trời xanh kỷ niệm
Vùng trước mặt
Vầng trán suy tư
Vầng trăng Hàn Mặc Tử
Vẫn có em bên đời
Vết lăn trầm
Vết thù trên lưng ngựa hoang
Vết thương cuối cùng
Về
Về đâu mái tóc người thương
Về đây anh
Về đây nghe em
Về bến xưa
Về dưới mái nhà
Về lại đồi sim
Về miền Tây
Về quê cắm câu
Về phố cũ
Về quê ngoại
Về thăm quê em
Về thăm quê ngoại
Về thăm xứ lạnh
Về với mẹ cha
Vọng gác đêm sương
Vọng gác lưng đồi
Vợ chồng quê
Vỹ Dạ đò trăng
Ve gọi tiếng hè
Viết từ KBC
Viết thư tình
Việt Nam 30 năm
Việt Nam niềm nhớ
Viễn khúc Việt Nam
Vui trong ngày cưới
Vườn tao ngộ
Vườn Thu
Xa dấu mặt trời
Xa em kỷ niệm
Xa lộ không đèn
Xa mấy phương trời
Xa người mình yêu
Xa nhau
Xây nhà bên suối
Xóm đêm
Xót xa
Xe hoa một chiếc
Xin đời một nụ cười
Xin anh giữ trọn tình quê
Xin đừng giận nhau
Xin đừng trách Đa Đa
Xin đừng yêu tôi
Xin còn gọi tên nhau
Xin cảm ơn đời
Xin cho tôi
Xin em đừng khóc vu quy
Xin em giữ hộ anh
Xin gọi nhau là cố nhân
Xin hãy quên tôi
Xin làm chim rừng núi
Xin làm người tình cô đơn
Xin làm người xa lạ
Xin làm người xa lạ (pre 1975)
Xin mặt trời ngủ yên
Xin một bóng mát bên đường
Xin một ngày mai có nhau
Xin người về
Xin thời gian qua mau
Xin tròn tuổi loạn
Xin trả lại thời gian
Xin trả nợ người
Xin vẫy tay chào
Xin yêu tôi bằng cả tình người
Xua đi huyền thoại
Xuân đã về
Xuân ca
Xuân họp mặt
Xuân muộn
Xuân nào con sẽ về
Xuân này con không về
Yêu
Yêu dấu Hà Tiên
Yêu cái đèn cù
Yêu dấu tan theo
Yêu em từ đó
Yêu là chết ở trong lòng
Yêu một mình
Yêu người như thế đó
Yêu trong nghịch cảnh